Vượt lên chính mình

Thứ hai, 27/06/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Đó là chủ đề cuộc gặp mặt, đối thoại với 100 bạn trẻ cai nghiện ma túy thành công trên địa bàn nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy do UBND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng tổ chức ngày 25-6.

Tại buổi đối thoại, bạn Trịnh Ngọc Bá (1994), hiện ở tổ 105, P.Tam Thuận bày tỏ những cảm xúc rất thật của mình: "Do ăn chơi lêu lổng, không nghe lời cha mẹ, tôi bỏ học từ năm lớp 9, thường xuyên tụ tập bạn bè xấu rồi dẫn đến sử dụng và nghiện ma túy. CAP Tam Thuận kiểm tra phát hiện xử lý 2 lần, sau đó lập hồ sơ đưa vào diện quản lý cai nghiện tại cộng đồng và giao cho Hội Cựu chiến binh trực tiếp cảm hóa từ tháng 4-2015". Trước đông đảo các bạn trẻ cùng cảnh ngộ, Trịnh Ngọc Bá chia sẻ: "Ban đầu tôi thấy khó chịu khi có người thường xuyên theo dõi, giám sát, nhưng qua nhiều lần gặp gỡ, trao đổi của các bác cựu chiến binh và các anh CAP đã giúp tôi dần nhận ra việc sử dụng ma túy là vô cùng có hại đến bản thân, sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến tương lai và xã hội. Từ đó, tôi quyết tâm cai nghiện và "nói không với ma túy". Kể từ đó, Trịnh Ngọc Bá xin việc làm trang trí cưới hỏi tại đường Ông Ích Khiêm nhưng công việc không được thường xuyên. Chính vì vậy, Bá trình bày mong muốn học được một nghề cơ bản để sau này ổn định cuộc sống. Ghi nhận điều này, tháng 3-2016, Hội Cựu chiến binh và CAP Tam Thuận đã hỗ trợ cho Bá 6 triệu đồng để đi học đào tạo lái xe ô-tô. Bá khoe "Tôi rất sung sướng và biết ơn các chú, các anh. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là tôi ra trường với bằng lái xe B2".

Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh đối thoại với thanh niên cai nghiện thành công.

Cũng với suy nghĩ từ bỏ hẳn con đường ma túy và chọn cho mình một hướng đi mới trong tương lai, Nguyễn Quý Vĩnh Tài (1994), trú P.An Khê thì chia sẻ: "Năm 2009, bố tôi mất sức lao động phải nghỉ làm ở nhà, nguồn thu nhập chính trong gia đình chỉ phụ thuộc vào công việc làm thuê của mẹ tôi. Trong khi đó, em gái tôi còn nhỏ nên tôi phải bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Khi xa rời ghế nhà trường để vào đời kiếm sống, tôi đã tiếp xúc với nhiều bạn bè xấu và đã bị lôi kéo vào con đường sử dụng trái phép chất ma túy". Tháng 8-2011, Tài bị CAP An Khê thử test phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp nên lập biên bản xử phạt hành chính và đưa vào diện TTN vi phạm pháp luật để quản lý nhưng vẫn tiếp tục theo bạn bè sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau đó, với sự quan tâm, giúp đỡ của CSKV Quách Văn Anh và ông Ngô Văn Tặng, Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động phường và các ban ngành, đoàn thể, Tài dần nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm "Nói không với ma túy". Năm 2012, Tài được địa phương tạo điều kiện đưa vào hoạt động trong lực lượng dân phòng cơ động của phường từ đó đến nay.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại, nhiều bạn trẻ  cũng đã nói lên những suy nghĩ thật của mình về quá trình ham chơi, bị cám dỗ bởi môi trường xấu để rồi vướng vào con đường ma túy, đánh mất tuổi trẻ vào những ảo giác do ma túy gây ra. Nhiều người trong số đó đã phải buộc đưa đi cai nghiện tập trung. Có người đã có gia đình, vợ đẹp, con ngoan; cũng có người đang còn trẻ sống chung với bố, mẹ. Mãi đến khi nhận ra sai lầm và trả giá quá đắt cho  khoảng thời gian dài trong cơn nghiện, họ chợt tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm từ những người thân trong gia đình và sự quan tâm của cộng đồng. Mỗi người một công việc nhưng khó khăn vẫn còn quá nhiều trong cuộc sống hiện tại nên tại cuộc gặp gỡ, đối thoại này, các bạn trẻ đã đề đạt nguyện vọng được vay vốn từ Ngân hàng CSXH cũng như từ các nguồn vốn khác để mua sắm phương tiện, dụng cụ để làm ăn, học nghề. Những đề đạt chính đáng đó đã được Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh ghi nhận và trực tiếp giao cho các ngành, địa phương giải quyết ngay trong thời gian sớm nhất để các bạn thực hiện được tâm nguyện của mình, mau chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phương Kiếm